Tết Trường Sa
HQVN -
Hòa cùng sắc xuân đang tràn ngập trên khắp mọi miền của Tổ quốc, quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa náo nức đón một mùa xuân ấm áp với nhiều cung bậc cảm xúc. Ở nơi đảo xa, các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo luôn vững vàng trước biển, vui xuân mới không quên nhiệm vụ.
Tết đủ đầy
Quân cảng Cam Ranh những ngày cuối năm 2024 không khí tấp nập, nhộn nhịp, khẩn trương trên những con tàu chuẩn bị cho một chuyến hành trình dài mang mùa xuân ra Trường Sa. Năm nào cũng vậy, mỗi dịp tết đến xuân về, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lại tổ chức những chuyến tàu thăm, chúc tết quân dân huyện đảo Trường Sa. Trước khi xuất phát, những con tàu luôn đầy ắp hàng quà của nhân dân cả nước dành cho quân dân nơi đảo xa đón tết. Những món quà ý nghĩa này sẽ được cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 vượt qua hàng trăm hải lý để đảm bảo cho quân dân đón một cái tết đủ đầy hương vị như trong đất liền.
Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 tặng hoa tiễn đoàn công tác đi thăm, chúc tết quân dân huyện đảo Trường Sa
Thực hiện nhiệm vụ những ngày gần tết, trong điều kiện sóng, gió không thuận lợi nhưng cán bộ, chiến sĩ trên những con tàu vẫn luôn chủ động, khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội được tốt nhất, mang hơi ấm của đất liền đến với quân dân huyện đảo. Đại tá Ngô Đình Xuyên, Phó Tư lệnh Vùng 4 cho biết: Ngoài việc bảo đảm hàng tết cho bộ đội theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và Vùng 4, quân dân huyện đảo Trường Sa còn nhận được rất nhiều phần quà của các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan… trong cả nước gửi tặng. Quà tết chủ yếu là các nhu yếu phẩm và đồ dùng sinh hoạt ngày tết, chúng tôi đã tiếp nhận những món quà ý nghĩa đó và vận chuyển đến từng quân nhân, người dân trên các đảo để đón tết cổ truyền. Đây không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm mà còn là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong đất liền dành cho những người nơi đầu sóng ngọn gió.
Một lễ tiễn trang trọng được Vùng 4 tổ chức để đoàn công tác trên những con tàu thực hiện nhiệm vụ “mang mùa xuân ra đảo”. Những lời động viên, những lời chúc mừng năm mới của đất liền sẽ được những con tàu mang ra Trường Sa, mang tình cảm của đất liền và triệu trái tim yêu mến, tin tưởng của đồng bào nhân dân cả nước, mong cho mỗi công dân huyện đảo Trường Sa có những ngày tết đủ đầy hương vị, đầm ấm, yên vui. Dẫu có cách xa đất liền hàng trăm hải lý nhưng Trường Sa vẫn cảm nhận được trọn vẹn mùa xuân của đất nước.
Rực rỡ sắc xuân
Giữa mênh mông biển khơi, những ngày giáp tết trên khắp các đảo, mọi hoạt động cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Từ các con đường nội bộ, đến những hàng cây xanh và pa nô, khẩu hiệu đều được cán bộ, chiến sĩ trang hoàng rất đẹp mắt. Mỗi người một nhiệm vụ, người chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; người quét dọn khuôn viên đơn vị cho sáng, xanh, sạch, đẹp hơn; người trang trí bàn thờ Bác Hồ, băng rôn, khẩu hiệu chào đón năm mới… Một số cán bộ, chiến sĩ cùng nhau trang trí phòng đón xuân và luyện tập văn nghệ, làm báo tường… Tùy vào diện tích, quy mô của từng đảo, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo tổ chức vui xuân, đón tết phù hợp với điều kiện thực tế nhưng luôn đảm bảo sự đầm ấm, vui tươi và sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ trong những ngày xuân.
Vui xuân, đón tết cùng bộ đội trên xã đảo Song Tử Tây, gia đình anh Nguyễn Tấn Luận và chị Trần Thị Châu Úc đã nhận được nhiều hàng quà từ đất liền gửi ra. Trên bàn thờ của gia đình cũng đầy đủ các loại mứt, bánh kẹo, bánh chưng và hoa, quả. Cây quất sai trĩu quả được vợ chồng anh trang hoàng đèn màu nhấp nháy, kết thêm những tấm thiệp chúc tết và những quả bóng bay đủ màu sắc. Anh Luận chia sẻ: Ngoài những món quà tết từ đất liền gửi tặng, gia đình tôi còn được cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây hỗ trợ thêm lương thực, thực phẩm với đầy đủ hương vị truyền thống của tết cổ truyền. Chúng tôi rất vui vì được hòa chung không khí đón tết cùng với bộ đội với rất nhiều các hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng, thi chấm cỗ tết, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ... Giữa bốn bề sóng nước nhưng có những ngày xuân ấm tình quân, dân, tạo không khí đầm ấm, gắn kết mọi người với nhau hơn, chúng tôi cảm thấy tết nơi đảo xa cũng như tết trong đất liền vậy.
Chiến sĩ đảo Phan Vinh trang trí không gian đón xuân
Dịp tết, mọi người đều muốn sum vầy bên gia đình, dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất nhưng đối với cán bộ, chiến sĩ ở trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa thì cái tết xa nhà là một cái tết rất đặc biệt. Nhất là được ăn tết nơi đầu sóng ngọn gió, nơi tiền tiêu của Tổ quốc; ăn tết trong điều kiện xa gia đình, xa người thân nhưng luôn được sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, thủ trưởng các cấp; sự quan tâm của đồng bào và nhân dân cả nước hướng về Trường Sa.
Trong những ngày tết, các đảo tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo như thi kéo co, bóng chuyền, đá bóng… và các trò chơi dân gian. Binh nhất Bùi Minh Hải, Chiến sĩ đảo Phan Vinh, quê ở TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên ăn tết xa nhà, giữa ngàn khơi sóng đã cho Hải những cung bậc cảm xúc thú vị.
Binh nhất Bùi Minh Hải chia sẻ: Đón tết xa gia đình nhưng tôi cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm, yêu thương của mọi người dành cho nhau, điều đó khiến tôi thấy vô cùng ấm áp, giúp tôi và những chiến sĩ trẻ vơi đi nỗi nhớ nhà và quên đi những khó khăn thường ngày. Những phần quà tết như bánh kẹo, mứt tết… hay cây cảnh đất liền gửi ra là sự động viên rất lớn, giúp chúng tôi vui xuân, đón tết, góp sức mình bảo vệ một mùa xuân bình yên cho đất nước.
Sẵn sàng chiến đấu cao
Tết nơi đảo xa không ồn ào và náo nhiệt như đất liền nhưng không khí tết ở Trường Sa cũng đủ để làm cho mỗi người con xa quê đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió ấm lòng. Tuy thiếu vắng người thân, nhưng họ luôn ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Trong không khí đón xuân đầu năm mới, một hoạt động trang nghiêm, rất tự hào đối với quân dân huyện đảo, đó là lễ chào cờ đầu năm và nghe thư chúc tết của thủ trưởng các cấp. Tiếng nhạc quốc ca hùng tráng vang lên cùng hình ảnh lá cờ đỏ, sao vàng tung bay giữa biển đảo Tổ quốc mang một cảm xúc rất thiêng liêng, tự hào. Mười lời thề danh dự của quân nhân đọc lên hòa vào cùng với sóng biển vang vọng, như là lời hứa, ý chí quyết tâm giữ từng tấc đất, sải biển.
Tuần tra trên đảo
Đối với Thiếu tá Nguyễn Xuân Tình, cán bộ đảo Thuyền Chài thì đây là lần thứ 3 liên tiếp anh đón tết trên đảo, nhưng mỗi năm đều để lại trong anh những cảm xúc riêng. Được đón xuân ở đảo xa là niềm vinh dự, tự hào và giúp những người lính biển như anh Tình thêm yêu quê hương và biển đảo. Thiếu tá Nguyễn Xuân Tình chia sẻ: Xen lẫn trong tôi là cảm xúc nhớ gia đình và niềm vinh dự, tự hào khi được đón tết trên tuyến đầu của Tổ quốc cùng với đồng chí, đồng đội mình. Tuy không được ở bên người thân nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp, hơi ấm từ đất liền mà không phải ai cũng có dịp trải nghiệm. Qua các hoạt động vui xuân, đón tết, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ càng thêm gắn bó, củng cố thêm quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng tôi luôn vững vàng ý chí và niềm tin, nêu cao tinh thần cảnh giác, chắc tay súng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cùng với các hoạt động vui xuân, thời điểm trước, trong và sau tết, chỉ huy các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tổ chức cho bộ đội tuần tra, canh gác chặt chẽ, sẵn sàng các phương án tác chiến và cứu nạn, giúp đỡ ngư dân, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thượng tá Dương Văn Dũng, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 cho biết: Để đất liền đón một mùa xuân bình yên thì tất cả mọi cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng “vui xuân không quên nhiệm vụ”. Chúng tôi tăng cường trực chiến SSCĐ, trực chỉ huy các cấp và tổ chức hệ thống canh trực 24/24 giờ để làm chủ được mọi tình huống, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống xảy ra. Cùng với các lực lượng đóng quân trên đảo, lực lượng trực trên biển quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc để đất nước đón một mùa xuân yên vui, hạnh phúc.
Bài, ảnh: Đức Thu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Công ty Hải Thành tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày quốc tế phụ nữ - ( 06-03-25 04:00 )
- Tổ chức công đoàn, phụ nữ Cục Chính trị Hải quân tham quan, học tập truyền thống - ( 06-03-25 04:00 )
- Triển lãm “Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng - 70 năm hành trình giữ biển” - ( 06-03-25 02:00 )
- Bộ Tư lệnh Vùng 5: Truyền thông “Xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình” - ( 06-03-25 10:00 )
- Gặp mặt kỷ niệm 115 năm Ngày quốc tế phụ nữ - ( 06-03-25 08:00 )