Kịp thời động viên, chia buồn với quân nhân có mẹ qua đời mà không về nhà được

HQ Online -

Chiều 13-8, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức thăm, động viên Thượng úy QNCN Bùi Đức Thọ, thủy thủ Tàu 525, Hải đội 413.

Được biết, mẹ quân nhân Bùi Đức Thọ là bà Nguyễn Thị Hường đã qua đời rạng sáng ngày 13/8 do bệnh hiểm nghèo tại thành phố Ninh Bình. Vì điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và đang phải thực hiện nhiệm vụ nên đồng chí Thọ không thể về quê nhà để chịu tang mẹ.

Trung tá Đỗ Văn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn thắp hương viếng mẹ quân nhân Thọ

Khi nắm được thông tin, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 955 đã kịp thời thăm hỏi, động viên tinh thần, tạo điều kiện để đồng chí Thọ lập bàn thờ, bái vọng mẹ tại đơn vị.

Quá trình đơn vị, đồng đội thắp hương, phúng viếng, chia buồn với đồng chí Bùi Đức Thọ đều chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch và an toàn phòng cháy.

Tin, ảnh: Lê Quyền

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn